Cặp bài trùng lừa đảo
(Cadn.com.vn) - Phạm Bá Tuấn (1966, trú P. Phú Hiệp - giáo viên Trường THPT Gia Hội, TP Huế) và Nguyễn Văn Thủy (1971, trú P. Phú Nhuận, TP Huế, TT-Huế) là cộng tác viên (CTV) Tạp chí Thị trường giá cả đã giả danh là nhà báo ở cấp bộ và cán bộ của một số Sở trên địa bàn tỉnh TT-Huế để lừa chạy việc cho hàng chục người rồi chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng. Ngày 9-4, TAND TP Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Bá Tuấn và Nguyễn Văn Thủy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Từ “nhà báo của bộ”...
Sau khi tốt nghiệp khoa Tin Trường ĐHKH Huế, Thủy xin dạy hợp đồng cho một số trường THPT trên địa bàn TP Huế. Năm 2004, Thủy chuyển sang làm CTV cho Tạp chí Thị trường giá cả, đồng thời dạy hợp đồng ở một số trung tâm tin học của Trường bán công Đặng Trần Côn, Nguyễn Trường Tộ (Huế)... Công việc khá ổn định, nhưng bỗng dưng Thủy quyết định chuyển nghề lừa chạy việc. Cuối năm 2008, qua giới thiệu của người quen, Thủy gặp chị Trần Thị Tươi (trú P. An Đông, TP Huế) và biết anh Hồ Anh Huy (trú TX Hương Thủy, TT-Huế) là người nhà của chị Tươi đang tìm việc làm.
Mặc dù là CTV, nhưng Thủy tự xưng là nhà báo, có thể xin cho anh Huy vào làm công nhân ở Nhà máy Bia Huda Huế với giá 30 triệu đồng. Nghe Thủy nói vậy, chị Tươi mừng khấp khởi, bảo anh Huy làm gấp hồ sơ đưa cho Thủy cùng với số tiền 17 triệu đồng. Trước đó, tháng 11-2007, Thủy giả danh là nhà báo ở bộ, đặt vấn đề xin việc cho chị Trần Thị Cẩm Vân (trú P. Hương Long, TP Huế) làm kế toán tại Trường THCS Hương Vinh (H. Hương Trà) với giá 10 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi giao tiền và chờ đợi gần 1 năm mà vẫn không được đi làm, chị Vân nhiều lần đến tìm gặp thì Thủy chỉ trả lại 6 triệu đồng.
Bên cạnh giả danh nhà báo, Thủy còn giả danh cán bộ Sở Tài chính, Sở Kế hoạch TT-Huế có thể xin được việc tại một số cơ quan, Cty uy tín như: Cty Bia Huế, bưu điện, làm việc ở các sở hoặc dạy học... Tháng 8-2008, gặp anh Lê Văn Đỉnh (1982, trú H. Quảng Điền, TT-Huế), Thủy giới thiệu mình là cán bộ Sở Kế hoạch & Đầu tư TT-Huế. Biết anh Đỉnh vừa ra trường đang tìm việc, Thủy nói muốn vào làm việc tại Nhà máy Bia Huda Huế sẽ xin giúp với giá 30 triệu đồng. Anh Đỉnh nói chỉ chạy được 25 triệu đồng, Thủy đồng ý. Ngay sau đó, Thủy yêu cầu anh Đỉnh đưa trước 10 triệu đồng, số còn lại lúc nào làm hồ sơ xong thì lấy. Sau khi đưa đủ tiền, đã đến ngày Thủy hẹn có quyết định nhưng chờ dài cổ vẫn không thấy, anh Đỉnh gọi điện thì Thủy hứa lần hứa lữa.
![]() |
|
Thủy (phải) và Tuấn trước vành móng ngựa. |
... Đến thầy giáo chạy việc
Đối với Phạm Bá Tuấn, dù là giáo viên Vật lý cấp 3 nhưng không tập trung chuyên môn để dạy dỗ học sinh mà lợi dụng uy tín hơn 20 năm đứng trên bục giảng để thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 138 triệu đồng. Tháng 3-2008, Tuấn hứa xin cho chị Phạm Trịnh Anh Nhi (trú P. Phú Hội, TP Huế) làm giáo viên và yêu cầu chị Nhi đưa 30 triệu đồng để “chạy việc”. Gia đình chị Nhi đồng ý theo yêu cầu của Tuấn và đưa kèm 1 bộ hồ sơ. Tuy nhiên, từ tháng này qua tháng khác, chờ dài cổ nhưng chị Nhi vẫn không nhận được quyết định đi dạy như Tuấn đã hứa.
Biết bạn mình là anh Nguyễn Khắc Đáo (trú số 7-Quốc Sử Quán, TP Huế) có con trai vừa tốt nghiệp THPT chưa có việc làm nên năm 2004, Tuấn nói sẽ xin việc giúp và yêu cầu anh anh Đáo đưa 32 triệu đồng. Thấy Tuấn nhiệt tình giúp con mình, dù gia đình khó khăn, nhưng anh Đáo cũng cố vay mượn tiền để đưa cho Tuấn.
Tuy nhiên, dù đã mấy năm qua đi nhưng Tuấn vẫn không xin được việc cho con anh Đáo. Bên cạnh trực tiếp quen biết, đặt vấn đề xin việc cho một số người, Tuấn còn nhờ anh Hồ Long (nhân viên bảo vệ Trường Dạy nghề Nguyễn Du - TP Huế), nếu ai có nhu cầu xin việc thì giới thiệu cho Tuấn. Biết Tuấn là giáo viên cấp 3 ở một ngôi trường có uy tín nên anh Long nhờ Tuấn xin việc cho người cháu đi dạy Anh văn, Tuấn ra giá 10 triệu đồng. Sau đó, Tuấn sử dụng số tiền này để tiêu xài. Gần đây nhất là tháng 6-2009, Tuấn giả danh chuyên viên Sở GD-ĐT để xin việc cho chị Hoàng Thị Thu Trang (trú P. Thủy Dương, TX Hương Thủy) đi dạy ở trường THPT với giá 20 triệu đồng. Nhận được tiền, Tuấn lại tiêu sạch còn việc làm thì không xin được.
![]() |
|
Thủy và Tuấn ra xe về trại giam. |
Và cặp bài trùng
Với những thủ đoạn, âm mưu, giả danh lừa chạy việc, Thủy đã thực hiện trót lọt 8 vụ và Tuấn 9 vụ. Ngoài ra, Thủy và Tuấn đã liên kết với nhau thực hiện 8 vụ, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng. Thủy được phân công tìm người xin việc, giả danh là nhà báo, cán bộ các sở với nhiều tên gọi khác nhau như: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hồng Thủy... có nhiều mối quan hệ rộng, uy tín, có thể xin được việc tại các cơ quan, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh. Sau khi nhận được tiền và hồ sơ, Thủy đưa cho Tuấn và giữ lại một phần để tiêu xài.
Cụ thể, tháng 8-2008, Thủy giới thiệu với anh Hoàng Nguyễn Bảo Cường (trú P. Trường An, TP Huế) là làm việc ở Cơ quan An ninh Quân đội, đồng thời làm thêm ở Ban Vật giá của Bộ Tài chính, có thể xin cho vợ anh Cường làm nhân viên Phòng Đối ngoại TP Huế và ra giá 25 triệu đồng. Nghe Thủy nói như đinh đóng cột, anh Cường đưa tiền và Thủy hẹn 1 tháng sau sẽ có quyết định đi làm.
Đến hẹn, nhưng thấy vẫn chưa có quyết định, anh Cường gọi điện xin lấy lại tiền thì Thủy hẹn đến nhà của Tuấn. Tại đây, Thủy giới thiệu Tuấn làm việc ở UBND TP Huế. Sau đó, dùng mọi thủ đoạn, Thủy, Tuấn buộc Cường đưa thêm 9 triệu đồng để tiêu xài. Cũng với thủ đoạn tương tự, giả danh nhiều chức vụ khác nhau, Thủy đã lừa của một số người như Trần Như Thạch (trú TX Hương Thủy, TT-Huế), Trần Thị Thùy Trang (trú P. Phường Đúc, TP Huế), Bùi Văn Long (trú P. Vỹ Dạ, TP Huế)...
Ngày 9-4, TAND TP Huế tuyên phạt Thủy 7 năm 6 tháng tù và Tuấn 5 năm 5 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc 2 bị cáo khắc phục toàn bộ số tiền cho các bị hại. Điều đáng nói, trong số hàng chục bị hại có mặt trong phiên tòa hôm đó, phần lớn là những người có trình độ, trong đó đa phần là giáo viên, cán bộ, có người là giảng viên Trường ĐHKH Huế. Để dẫn đến hậu quả như hôm nay, lỗi một phần do các bị hại khi họ quá nhẹ dạ cả tin.
Hải Lan








